Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Xuân tha hương- Thơ: Mai Hoài Thu- Diễn ngâm: Hồng Vân

XUÂN THA HƯƠNG
- Thơ: Mai Hoài Thu
- Diễn ngâm: Hồng Vân


Ô kìa! Xuân đã đến rồi sao?
Đón Tết xa quê tự thuở nào!
Thương phận lưu vong, sầu khó giải,
Đêm nằm tỉnh mộng bỗng xôn xao…

Mười năm hơn nhỉ, Tết xa quê,
Biết đến khi mô lại trở về?
Cô phụ nhìn Xuân đi mỗi bước,
Đêm đêm hoài mộng, nửa hồn tê…

Tết ở quê người dạ xót xa,
Nhớ thương quê mẹ, tháng ngày qua…
Tha hương gởi trọn niềm thương nhớ,
Một mảnh trăng quê, dấu lệ nhòa…

San Jose, 12/28/2007
Mai Hoài Thu

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian