Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tuổi học trò- LangthangBNN

Tuổi học trò


TUỔI HỌC TRÒ

“Tuổi học trò hai tay ôm trời mộng
Khi vào đời xin trả mộng về mây…” *
tuổi học trò lơ đãng ngó trời mây
lời thầy giảng miên man bay theo gió

mùa thi đến lật nhanh từng trang vở
tay nâng niu dòng lưu bút ân tình
ánh mắt nhìn đời ánh mắt màu xanh
giờ pha chút ráng hồng tim mới lớn

tuổi học trò với ngất trời mộng tưởng
gió núi rừng mơ ước sóng trùng dương
rồi bồi hồi khi lòng chợt vấn vương
trang giấy trắng ngẩn ngơ màu mực tím

đem trang trải nỗi lòng đang giấu kín
mến gởi về ai… xuân gọi sang hè
chút ngập ngừng… thôi tất cả em nghe
từ giã nhé, mây ơi… xin trả mộng…

            Kontum, hè 1983
                    BNN
*: ?

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian