Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Một lần thôi- Bùi Bỗng Nhiên

Một lần thôi-

MỘT LẦN THÔI

Anh chỉ muốn được một lần trở lại
Con đường xưa với tuổi học trò
Chiều lang thang dưới hàng cây lá đổ
Ngồi bên nhau trong quán nhỏ từng giờ...

Anh chỉ muốn bạn bè xưa vẫn ở
Tuổi mười lăm mười tám để dại khờ
Em vẫn cứ cùng anh cùng sách vở
Chờ nhau nơi không tới được bao giờ...

Anh chỉ muốn giữa dòng đời bận rộn
Có một hôm bất chợt bỗng quay về
Trong đêm ngồi lặng lẽ một mình nghe
Bài hát cũ ly cà phê ngấn lệ...

Anh chỉ muốn giữa trăm nghìn dâu bể
Giữa thiên thu ngồi kể chuyện vô thường
Anh với em dù chỉ một lần thương
Khoảnh khắc ấy vẫn dường như vô tận...

           bùi bỗng nhiên

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian