Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Qua cơn mưa mùa hạ- Phan Lan Hương

Qua cơn mưa mùa hạ


QUA CƠN MƯA MÙA HẠ

Trời im nắng
mây mù giăng lối nhỏ
mang theo về
cơn gió giật ngoài hiên
chiều co ro
mưa trút lạnh vai mềm
cây trong vườn ngã nghiêng
xao xác lá

Cánh phượng hồng
nghiêng chao theo gió
ngơ ngác lìa cành
vương vãi gốc thông
sắc đỏ vươn dài
theo những gót chân
bay lãng đãng
giữa trời chiều cô quạnh

Xót thương cây
một đời lận đận
chắt chiu
từng giọt mật xây đời
cho hoa
càng thêm sắc hồng tươi
thắp lửa ngời ngời
trong nắng hạ
Qua một trận mưa càn
Phượng hồng xơ xác lá
cây trong vườn
nghiêng ngã chông chênh

Sau cơn mưa
trời trở lại bình yên
nắng vẫn cháy
rực hồng qua kẻ lá
sắc phượng thắm
vẫn bừng trong nắng hạ
cây trong vườn
vẫn ngát một màu xanh
ve vẫn kêu
chim vẫn hót trên cành
như chưa hề
có cuồng phong bão tố.

Làm sao biết
trong tận cùng nỗi nhớ
xuyến xao lòng
xác phượng cứ rơi rơi…

     Pleiku tháng 5/2011
        Phan Lan Hương

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian