Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Về tìm- Hoa Nguyên

Về tìm


VỀ TÌM

Lần trong vũ trụ biến di
Có trong tinh đẩu chi chi...bây giờ
Dẫu cho trọn nghĩa chơ vơ
Chòm sao nào của...hững hờ ngôi trăng

Ta về chiều muộn mưa giăng
Có ta đi giữa muôn trùng bóng đêm
Bóng đêm nào của bóng đêm
Ta về tựa cửa đêm đen bao giờ

Đời đen bạc với câu thơ
Nên đời nào cũng hững hờ như xa
Dẫu xa nào để phôi pha
Dẫu xa mà cũng chẳng xa xưa nào

Ta về hồn tựa xôn xao
Ta về tìm lại xưa nào... sao xưa
Giữa dòng rầm rịch cơn mưa
Chút đời còn lại cuối mùa Thu ... ơi !

Hồn ta mưa tả tơi rồi...


Hoa Nguyên

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian