Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Khi nỗi buồn hóa thạch- Nguyễn Minh Phúc

Khi nỗi buồn hóa thạch


KHI NỐI BUỒN HÓA THẠCH

Cũng trở thành ngày tháng cũ mà thôi
Ai mà nhớ một vầng trăng đã úa
Em chớ dại mang câu thơ rực lửa
Đốt cháy mình để tiếc thuở xa xưa

Ngày em mang lời hứa của mây mưa
Vào trang thơ tôi thơm mùi giấy mới
Nên tôi hiểu dù trăm chờ ngàn đợi
Cuối cùng rồi ta cũng phải chia ly

Đêm chán chường thần thánh bỏ tôi đi
Đời dẫu biết buồn chừng nào đi nữa
Em đâu thể mang một thời dang dở
Trả tôi về thương nhớ tuổi thanh xuân

Nát tim nhau ...dù đã hết nợ nần
Thôi cũng đủ một trời buồn xa cách
Tôi mang cả nỗi buồn đang hóa thạch
Thả xuống chiều lạnh giá buốt con tim…


          Nguyễn Minh Phúc

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian