Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Phố núi- Nguyễn Minh Phúc

Phố núi


PHỐ NÚI
( cho Oanh )

trăm ngã tình sầu mưa giăng qua
Pleiku mờ phố núi sương nhòa
cô em gái nhỏ chiều qua chợ
chân bước mơ màng xanh cỏ hoa

mây thấp trời xanh vương bóng cây
phố cao nên nắng cũng giăng đầy
hương thoảng cà phê chìm ngang phố
em về hay gió đã qua đây...

nghe hơi em thở chiều Pleiku
nồng nàn xa vắng những mùa thu
ai qua cuối dốc sầu bảng lảng
có nghe hồn vướng ngập sương mù

tôi níu hoàng hôn chiều đi qua
phố cao và thăm thẳm mây nhòa
Pleiku sương khói mờ cay mắt
bỗng nhớ một người xa rất xa...


         Nguyễn Minh Phúc

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian