Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Cánh phượng hồng năm cũ- Nguyễn Minh Phúc

Cánh phượng hồng năm cũ


CÁNH PHƯỢNG HỒNG NĂM CŨ
(Gửi ĐTQ)

Bay theo gió cánh phượng hồng năm cũ
Đậu trên vai buồn nỗi nhớ tay người
Không nỡ thức mùa thu còn say ngủ
Nên bồng bềnh mây trắng nhẹ nhàng rơi

Hình như có chàng trai ngoài cửa lớp
Ngóng từng đàn áo trắng ngập ngừng bay
Thả chút nhớ một thời quanh lớp học
Mắt nghe cay từ thuở biết yêu người

Tôi không thể đợi thu về được nữa
Cổng trường xưa đã đóng kín lâu rồi
Người con gái bỏ quên lời trót hứa
Nên tôi buồn với giọt nắng chiều phai

Sẽ nhớ mãi cánh phượng ngày khai giảng
Bay thênh thang trên lối cỏ xanh ngời
Mình tôi đứng bên hiên đời vỡ rạn
Nghe khẽ khàng một hạnh phúc vừa rơi...

         Nguyễn Minh Phúc

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian