Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Mộng- Ngô Quang Diệp

Mộng-


MỘNG

Là Hoàng đế người chọn nhiều cung nữ
Nếu là Vua anh chỉ chọn mình em
Để từng đêm trong cuộc rượu say mèm
Anh giáng chỉ trao ngôi cho Hoàng hậu

Anh giết tất, bọn trung thần dâng tấu
Anh gông cùm bọn quan lại can ngăn
Anh muốn em phải sánh với chị Hằng
Trên cung Quảng để nghìn đời cai trị

Nhưng nếu anh có tâm hồn thi sĩ
Em là nguồn thi vị những vần thơ
Em sẽ run lên đến độ không ngờ
Anh chắp bút vần thơ trào lai láng

Đợi trận mưa sau những ngày nắng hạn
Đức Vua thèm chút dịu ngọt hương hoa
Hoàng hậu cần chi? châu báu, ngọc ngà!
Anh ban tặng: Đời anh và tất cả.

    Ngô Quang Diệp (Phú Quốc, 2004)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian