Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Mây trắng trên đồi- Nguyễn Minh Phúc

Mây trắng trên đồi


MÂY TRẮNG TRÊN ĐỒI

Ngàn con chim hạc
Đậu chiều nhân gian
Bóng tôi ngơ ngác
Cuối trời thênh thang

      Ai về sông rộng
      Thả khói muôn trùng
      Sương giăng lồng lộng
      Muộn lời cáo chung

Đau một vầng trăng
Treo sầu dốc núi
Chìm trong thinh lặng
Ngã bóng luân hồi

      Dốc đời chống chếnh
      Gọi ngày mênh mông
      Lời kinh lạc bến
      Tạc chiều hư không

Người rồi như bụi
Thân nầy phù hư
Tôi ngồi ngóng núi
Thôi về với như...*

      Nguyễn Minh Phúc
----------------------------------------------------
*: Ý thơ Nhật Chiêu

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian