Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chuyện tình sông và biển- Phan Lan Hương

Chuyện tình sông và biển


CHUYỆN TÌNH SÔNG VÀ BIỂN

Ngày xưa
sông và biển bên nhau
con sóng xôn xao
lời ru gió hát
hương tình yêu dịu ngọt
trao lời thủy chung

       Rồi một hôm dòng sông
       nghe theo lời ru của sóng
       Biển ầm ào nỗi giận
       tách bến xa bờ
       để sông buồn ngẫn ngơ
       đời lẻ loi hiu quạnh

              Chiều nay
              trên bến vắng
              cô đơn bóng một người
              mắt nhìn xa xăm… nhớ
              thuở chúng mình đôi mươi

                     Phan Lan Hương
                  Pleiku tháng 12/2012

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian