Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Đêm giao mùa- Hương Ngọc



ĐÊM GIAO MÙA

Đêm giao mùa có ai ngủ được đâu
Trời im gió cây thần thờ rủ lá
Nóng hầm hập từ đâu về rất lạ
Trăng trụi trần không vướng một làn mây

Em đi - đêm căng lên như đàn giây
Chạnh nhớ hôm nào mù sương phố núi
Chút se lạnh cho hai mình bổi hổi
Tay một vòng mà ấm suốt trăm năm

Con ve sầu chợt thức với vầng trăng
Ri rả hát khúc gọi hè thương nhớ
Xuân già rồi, dỗi hờn xa phường phố
Rớt lại làn bằng lăng tím sau lưng.

              Hương Ngọc

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian