Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Đàlat- một thời yêu dấu cũ- Văn Châu

Đàlat- một thời yêu dấu cũ


ĐÀ LẠT- MỘT THỜI YÊU DẤU CŨ

Nhỏ về Đà Lạt vui không?
Ta từ thuở ấy chưa lần ghé thăm
Nhớ con đường rợp bóng thông
Sớm chiều se lạnh, sương giăng mặt hồ.
Nhỏ lên Đồi Mộng Mơ chưa?
Mùa này sim tím chắc vừa trổ bông
Gót hài có mỏi lắm chăng?
Đùa hoa, đuổi bướm dưới Thung Lũng Hồng.
Có qua Thiền Viện Trúc Lâm
Thắp giùm ta nén hương trầm- Nhỏ nghe!
Nhắc Đà Lạt bỗng nhớ ghê
Những đêm sánh bước trên hè phố vui
Môi tìm hơi ấm bờ môi...
- Uyên nguyên ký ức: Một Thời Dấu Yêu.
...
Thì thôi, chúc Nhỏ vui nhiều
Hồn ta- sương khói đã hiu hắt, buồn!


Văn Châu

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian