Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Xuân hề!- Hoa Nguyên

XUÂN HỀ !

Mùa xuân không thay đổi
Mai nở sớm mất rồi
Dòng châu thân đến tội
Về đâu nữa luân hồi

Dòng đời qua lạnh nhạt
Sao có thể ngoi đùa
Ta bơi dòng ngược bạc
Rụng rơi cuối cùng mùa

Có gì chốn hơn thua
Tết mà đâu dám nhắc..
Cõi hoang đường huyễn hoặc
Đã chập chờn can qua
Xuân hề

Con đường vời vợi xa
Giờ đã gần gang tấc
Thôi giã từ Tết nhứt
Nỗi đau đời u mê

Ta rơi dòng huyết lệ
Nhớp nháp cuốn quanh mình
Nghe u trầm hoang phế
Điêu linh bóng với hình

Mùa xuân không thể khác
Thôi em ta tạ từ
Lánh xa nầy...gian ác !
Mình lại gần..chân như !..?

          Hoa Nguyên

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian