Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tặng em mùa xuân muộn- Ngô Quang Diệp

TẶNG EM MÙA XUÂN MUỘN
(Chân thành chia sẻ cùng cô Đức)

Đời đã muộn từ xuân chí hạ
Thu sang Đông, Xuân chối bỏ em luôn
Ngày đầu năm căn nhà cũng lặng buồn
Cây bánh tét hũ dưa hành nguyên đó

Ngày đầu xuân em âm thầm vò võ
Phương trời xa trong bệnh viện nuôi cha
Tết vắng em quạnh vắng cả căn nhà
Em hiếu tử như Kiền Liên Bồ Tát

Chiều Pleiku mây xuân trôi bàng bạc
Nắng hanh hao chia nỗi nhớ về em
Đêm cuối năm rực rỡ hoa đèn
Chào năm mới trong niềm vui an lạc

Riêng bọn mình hai mảnh đời đen bạc
Dựa vào nhau chia sẻ lúc đơn côi
Ngày đầu năm nghe thương cảm bồi hồi
Giờ cách biệt chị buồn em xa xứ

           Ngô Quang Diệp

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian