Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Nhớ Ajunpa- Nguyễn Minh Phúc

Nhớ Ajunpa


NHỚ AJUNPA (*)

một đêm ở lại với làng
Ayun Pa vẫn ngỡ ngàng riêng tôi
nghe chiêng gõ nhịp bên trời
và em và gió gọi mời tôi say
khẽ khàng sương chập chùng bay
chiều ngang lũng thấp tưởng ngày không trôi
vít tay cầm lấy mây trời
miên man đầy vốc chơi vơi tiếng cồng
bập bùng cao vút tầng không
váy xinh em lượn lửa hồng chao nghiêng
nghe từ cơn gió cao nguyên
môi ai thầm thỉ trao duyên gọi tình

Ayun Pa hỡi một mình
tôi về nặng vía chùng chình mắt ai
để rồi có một chiều nay
tôi ngồi nhớ khoảng trời đầy Ayun Pa...


Nguyễn Minh Phúc
(tháng 3.2016)

-----------------------------------------------------------
(*): trước đây là Cheo Reo, tỉnh Phú Bổn nay là thị xã thuộc tỉnh Gia Lai

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian