Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Khúc ru tình sông biển- Phan Lan Hương

KHÚC RU TÌNH SÔNG BIỂN

Ước gì
em là dòng sông
chảy vào anh
biển rộng
hát ru lời của sóng
mơn man con nước vỗ bờ

     Người ôm mộng hải hồ
     lênh đênh sông biển
     sông thì thầm quyến luyến
     níu chân người
     con sóng vỗ dịu êm

           Bờ biển anh
           bên dòng sông em
           nghe gió hát
           lời ru của sóng
           mai ngày
           trời quang mây tạnh
           sông hiền hòa
           bên cạnh Biển dịu êm

        Phan Lan Hương (12/2012)
Khúc ru tình sông biển-

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian