Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Mai em xa tôi- Nhật Quang

Mai em xa tôi


MAI EM XA TÔI

Một mai em cách xa tôi
Chơ vơ lối cũ mưa rơi nhạt nhòa
Đêm buồn ngấn giọt lệ sa
Canh khuya thổn thức, vỡ òa chiêm bao...

Heo may gió nhẹ lao xao
Gối chăn nồng ấm đêm nao lạnh buồn
Men say nghiêng ngả, chập chờ
Ấp ôm gối mộng dỗi hờn... vu vơ

Em xa trăng úa hồn thơ
Đàn rung rung lỗi đường tơ lạnh lùng
Cô đơn lê bước chập chùng
Em xa tôi ngỡ tưởng chừng thực hư

Gom sầu thành giọt tương tư
Nhớ em giăng cả mùa thu úa nhàu
Em xa tôi chợt đớn đau
Chiều hoang mây tím nhạt màu tháng năm.


Nhật Quang (Sài Gòn)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian