Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Cuối năm- Hà An

Cuối năm


CUỐI NĂM

Mở cửa tinh mơ, đón chào ngày mới
Chợt thấy lung linh những hạt nắng rơi
Cành mai vàng khoe nụ hoa óng ánh
Chạnh nhớ quê nhà- chậu kiểng ngoài hiên

Cất dấu ưu phiền, lãng quên năm tháng
Bụi thời gian phủ kín tuổi ấu thơ
Những hạt nắng nhớ về chiều bảng lãng
Lúc hoàng hôn  hiu hắt ở quê xa

Mãi thấp thoáng trong ta-hồn viễn xứ
Khói lam chiều lan tỏa bếp nhà ai
Hẹn ngày mai sẽ về thăm quê ngoại
Ôm lấy mẹ yêu trông ngóng, đợi chờ

Có những thứ muốn quên mà không nổi
Quê nhà ta nghèo thiếu mãi chực chờ
Ba bữa Tết có hơn thường là mấy
Ăn lạ hơn và bụng đươc no đầy

Chờ về quê ra chạp mã ngoài đồng
Nắng rãi đều trên đất mới dọn xong
Như khóm hoa dành cho người đã khuất
Nén nhang lòng cầu Phúc đến người thân

            Hà An ( 12-2016)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian