Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chùm thơ ngắn- Hương Ngọc

 Chùm thơ ngắn- Hương Ngọc

TÍM BẰNG LĂNG

TÍM BẰNG LĂNG

Em đi qua đường phố xuân xanh
Bằng lăng tím rối lòng rối dạ
Gió bời bời hàng cây nghiêng ngã
Mưa lay phay da diết ướt lời nguyền.

RƯỢU

Tay nâng chén rượu mời người
Mà sao lòng lại rối bời thế ni
Dòng đời đôi ngã phân ly
Rượu cay ta uống cùng người rồi quên!


NẮNG MƯA

Trời thì lúc nắng lúc mưa
Lòng người cũng thế sớm trưa thất thường
Mới cười vui đã sầu thương
Người ơi! Mưa nắng có lường được đâu.


Mưa Pleiku


KHÔNG ĐỀ (1)

Lang thang phố cũ một chiều
Tìm đâu hẹn ước nặng nhiều yêu thương
Bóng em xô ngã cuối đường
Thuyền xa bến cũ vấn vương một đời.

KHÔNG ĐỀ (2)

Sông buồn sông nổi phong ba
Trời buồn gào thét gió mưa tơi bời
Gió buồn theo áng mây trôi
Ta buồn ngơ ngẩn nhìn đời bạc đen.

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian