Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Thương một miền quê- Ngô Quang Diệp

Thương một miền quê


THƯƠNG MỘT MIỀN QUÊ

Thương ngày xưa thời tuổi thơ bé bỏng
Sống giữa miền cát nóng rát bàn chân
Người dân quê chỉ chân đất đầu trần
Thương cái nắng chói chang ngày nắng hạ

Thương mảnh ruộng khô cằn trơ gốc rạ
Lũ học trò quần thảo trái banh rơm
Thương ngọn gió nồm thổi mát từng cơn
Cánh diều giấy chập chờn chiều gió lộng

Thương bác nông dân cần cù lao động
Cả cuộc đời lam lũ với nương dâu
Suốt cuộc đời chưa hề biết đi đâu
Chỉ lầm lũi với ruộng vườn nương rẫy

Lúc nắng lửa hay mưa dầm gió dậy
Vẫn cuốc cày cần mẫn làm niềm vui
Mưa gió thuận hòa ngô sắn tốt tươi
Mùa thu hoạch những nụ cười hể hả…

Mùa gặt lên hương lúa mới tràn về
Nghe thơm phức bát cơm mùa gạo mới
Thương miền quê thời tuổi thơ dịu vợi
Thương con đường làng
loang loáng ánh trăng

Những đêm thu rực sáng bóng chị Hằng
Bầy con trẻ reo hò vang lối xóm
Ngày đất nước chưa vào cơn bom đạn
Khắp nẻo đường thôn xóm hóa thương yêu

Người dân quê vẫn cần mẫn sớm chiều
Vui cày cuôc với bao điều hy vọng

     Ngô Quang Diệp- Vĩnh Long, 4/2012

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian