Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tạ tình với biển- Bùi Ngọc Thành

TẠ TÌNH VỚI BIỂN

Người xuống núi xin tạ tình với biển
Nghe mặn mòi trên xác lá khô bay
Từng hạt cát in bàn chân lấn đất
Cánh buồm xa là vạm vỡ đôi tay

Người xuống núi xin tạ tình với sóng
Sóng bạc đầu âm vọng trống chiêng xưa
Theo bóng mẹ ru vầng trăng dìu dặt
Biển xanh ngời trong ánh mắt em thơ

Người xuống núi xin tạ tình với gió
Đồi phi lao buông tóc xoả vai mềm
Loài chim biển gom về bao châu ngọc
Trong sử huyền lưu lại thuở Rồng Tiên

Người xuống núi mang theo hồn của núi
Xin dọn lòng thao thức biển quê hương


       Bùi Ngọc Thành (19.07.16)

Tạ tình với biển

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian