Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Ngày ở Niagara fall- Huy Uyên

Ngày ở Niagara fall


NGÀY Ở NIAGARA FALL

Ngày Niagara fall lạnh đầy sương
Mây đùn quanh cơn gió bấc
Nhớ Đà-Lạt, Prenn lạ lùng
Ở sân bay Liên-Khương em khóc .

Vẫn những hàng phong trụi lá
Ngôi nhà một mình lũng sâu
Chuyến xe vội vàng bão thổi
Bây giờ em ở nơi đâu ?

Bên đồi thác nước bạc màu
Giấc mơ mù trong đêm riêng lẻ
Những bụi ngò gai trổ hoa
Xa nhau nhiều chi đến thế !

Quay lại Washington, Newyork
Tìm nhau phố rộng, xe người
Hình như bây giờ đã mất
Con đường Magane quạnh quẻ quanh tôi .

Nhà người khói lên tận trời
Mansfield quanh co cao thấp
Những hàng cây trụi lá đông về
Đồn binh fort Niagara 150 năm lặng lẽ .

Niagara bốn mùa sóng cuộn
Tình em thác đổ bể dâu
Bên kia sông Canada sừng sững
Nước trôi bạc màu.


                Huy Uyên

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian