Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Của ngàn sau- Bùi Ngọc Thành

Của ngàn sau


CỦA NGÀN SAU

Lạ lùng, thơ vẫn là…thơ,
Để tôi đứng bụi đứng bờ ngó lên!
Chạm vào năm ngón tay quen
Dăm ba câu chữ ướt mèm khói sương.

Tóc em lấm bụi tà dương
Rớt trên nhịp phách vô thường vọng mê
Bước hoang lạc nẻo chân về
Vách trăng còn đổ bóng kia ngàn trùng

Khung chiều tím ngọn sầu đông
Tôi, em, đôi ngả lạnh lùng bước mau
Thơ và em, của ngàn sau
Để tôi ngồi hát cùng lau sậy buồn.


Bùi Ngọc Thành (22.05.14)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian