Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chút ân nghĩa muộn màng- Nhạc: Mai Hoài Thu- Thơ: Nguyễn Hải Long- Ca sĩ: Đông Nguyễn.

CHÚT ÂN NGHĨA MUỘN MÀNG 
- Nhạc: Mai Hoài Thu
- Thơ: Nguyễn Hải Long
- Ca sĩ: Đông Nguyễn



CƯU MANG

Còn cứ tưởng một người đang nhớ
Bởi đời tôi chưa hết nợ cưu mang
Em đến rồi đi như mây mùa cũ
Sau cơn giông trời đất mịt mùng
Trời nhiều phương cho lòng thêm nhiều hướng
Vì tình yêu thâm tâm đã rối bời
Xin quỳ gối dưới tượng đài dĩ vãng
Thắp sáng lên ngọn lửa trái tim mình
Người đến rồi đi bóng hình ở lại
Cho bao lâu đời hết lao đao
Tìm ở đâu chân trời còn bếp lửa
Sưởi tình nhau giữa tan tác nghẹn ngào
Còn cứ tưởng một người đang đứng đợi
Dưới hàng cây thủa cha mẹ vun trồng
Lòng ngất ngưởng giữa đời mình sắp mãn
Gửi ở đâu chút ân nghĩa muộn màng .

             Nguyễn Hải Long

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian