Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Đứt gãy- Bùi Ngọc Thành

Đứt gãy


ĐỨT GÃY

Đời mây trắng cũng có lần đứt, gãy
Đồi non cao che, chặn lối - đi, về.
Con phố hạ phượng hồng - tia máu chảy
Gió giang hồ vương vấn dấu bùa mê.

Cầu mươi nhịp cũng có lần đứt, gãy
Chuyến xe qua dừng, đợi - nhịp thời gian
Lữ khách uốn cong mình, lưng, ghế mỏi
Nước sông tìm xanh biếc thưở hồng hoang

Thân cổ thụ cũng có lần đứt, gãy
Cành vươn xa không đủ mát trưa nồng
Gom xác lá hong cuối chiều hoang lạnh
Khói tan dần, chim thảng thốt trời không

Trong tiếng hát cũng có lần đứt, gãy
Những thanh âm qua chén rượu vơi đầy
Trăng sóng sánh hào quang rơi vụn vỡ
Theo một thời thơm trang sách trên tay.

       Bùi Ngọc Thành (26.07.2016)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian