Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Thu ơi đừng đi- Phan Lan Hương

Thu ơi đừng đi


THU ƠI ĐỪNG ĐI

Hãy chậm lại đi Thu ơi
cho ta đôi lời nhắn gởi
díu dan cuộc tình vừa chớm
sao đành nói tiếng chia phôi

Hãy chậm lại đi Thu ơi
đừng để Đông về lạnh lắm
mênh mang một thời xa vắng
xuân xanh lược giắt trâm cài

Thu nhé đừng vội qua mau
ru tình về theo mùa cưới
thuyền yêu cặp bờ bến đợi
đưa em một lần sang ngang

Dẫu là qui luật thời gian
Thu ơi hãy chầm chậm lại
mềm môi ngọt lời ân ái
Thu đi giã biệt sao đành

Phan Lan Hương( tháng 10-2013)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian