Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Ban-Mê ngày về- Huy Uyên

Ban-Mê ngày về


BAN-MÊ NGÀY VỀ

Phía con đường 14 em qua
Nắng lung linh trên hàng phượng đỏ
Ban-Mê chiều hè
Em treo tình lên cây mà nhớ .

Những ngôi nhà trên đồi tít tắp
Pha sương chiều tím loãng hương lam
Ban-Mê xanh hồ Lak
Thuyền trôi mang theo dặm ai buồn .

Ngày em bỏ phố xa người
Con suối đầu nhà nhớ em biết mấy
Gọi em về Dray Sap, Dray Nur
Bạc trắng ngang trời dòng đổ .

Tình người trôi theo Serepok
Con gái con trai mùa hội Buôn Đôn
Rộn ràng cồng chiêng nhảy múa
Má môi em xinh chén rượu cần.

Hai mắt em bi ve
lễ nguyện Thánh-Tâm
Em quỳ khấn hai mình thành chồng vợ
Trên sông em tắm trần mát Ea Knin
Thương ai mà em xanh màu mắt .

 Ban-Mê ngày về

Về Ako Dhong gọi tình buôn lũng
Điệu khèn khuya đỏ đất ba-zan
Chư Yang Sin vườn người cao rộng
Tim người reo vang
hát khúc đại ngàn .

Ngày em về rừng núi Yok Don
Thăm bà con Êđê, Lào, Thái
Ngợp lòng theo từng nhịp T'rưng
Phố rừng dậy để ai mãi nhớ .

Đồi cà-phê xanh màu hoa trắng
Xao xuyến ai ngát một mùi hương
Trong vườn xưa bướm ong vây lượn
Đẹp lắm đất trời một dãy cao-nguyên .

Bên em quán coffee "Lộng Gió"
Ấm tình ai ngày tháng cùng hồ
Bóng người đổ dài từng con đường nhỏ
Mai xa rồi tay vẫy Ban-Mê .


           Huy Uyên (9-2016)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian