Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Paris ngày trở lại- Huy Uyên

Paris ngày trở lại


PARIS NGÀY TRỞ LẠI

Buổi sáng Eurostar-London-St.Pancras
Tàu qua Manche xanh trong
Bên bờ giọng ai đang hát
Em có buồn không ? một mình !

Paris rộn ràng Gare Du Nord
Gặp lại sau một thời chiến trận
Chuyến tàu trôi trong sương mù
Ký-ức chìm sầu theo biển .

Em, Paris dấu hỏi
Nắng trên đầu buổi trưa
Sao em lặng im không nói
Tim người ở đâu đợi mấy khi về .

Ở Louvre và công-viên Tuilerie
Mùa thu lá vàng phủ đất
Tiếng người trên lộ Champs Elysees
Lạnh giá khăn ngang bờ ngực .

Sông Seine dài thăm thẳm
Những chiếc cầu đưa người
Trong công-viên môi hôn ngọt ấm
Dịu dàng sông trôi .

Dừng với Chúa và Notre Dame
Vòm cong một đời thiếu-nữ
Tôi con chiên ngoại đạo bên đường
Maria trên cao hình như mắt lệ .

Paris ngày trở lại

Bổng nhớ một thời Hunch Back
Tháng ngày mòn mỏi chuông ngân
Bao năm bóng em xa cách
Về đây đầy kín chuyện buồn .

Em xưa mắt ướt long lanh
Áo dài Paris lụa trắng
Hạnh-phúc vây tròn tháng năm
Thánh-giá cúi đầu im lặng .

Mùa thu vàng màu Lục-xâm-Bảo
Tuyết rơi ngập trắng đầy vườn
Em bao nhiêu năm nhớ
Gặp Paris rồi xa luôn .

Có phải tóc tôi bạc màu xưa
Sớm chiều theo mây bay đầu núi
Người ngược xuôi De La Paix
Đã lâu em còn hờn tủi .

Thuyền trôi dòng Seine êm ả
Đâu đó qua sông 37 chiếc cầu
Pont Marie nhịp dài Pont Neuf
Nửa đêm về con nước đen nâu .

Rạng rỡ sắc màu Eiffel
Nửa khuya đi cùng quán rượu
Sao lung linh bóng cột đèn
Paris em và nổi nhớ .

      Huy Uyên

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian