Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Cúi xuống một lần- Hoa Nguyên

Cúi xuống một lần


CÚI XUỐNG MỘT LẦN

Thì thôi, cúi xuống một lần
Tự yêu mình với trăm phần đắng cay
Thôi thì còn chút môi cười
Với tay tôi với nụ đời ... xót xa

Lỡ lầm nào cũng phù hoa
Con đường nào cũng can qua mất rồi !
Thì thôi về ngắm mây trôi
Hoàng hôn đỏ chút ráng trời phôi pha

Một lần xin gọi thiết tha
Bâng khuâng nào cũng chỉ là bâng khuâng
Qua trăm sông để ngại ngần
Xót xa nào cũng não nùng tiếng kêu ...

Hoàng hôn cho đắm buổi chiều
Khổ đau để biết đôi điều cảm thông
Cúi thật gần để rồi không
Một lần đứng dậy giữa lòng thản nhiên


Hoa Nguyên

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian