Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Đoản khúc cho tháng chín- Văn Châu

Đoản khúc cho tháng chín


ĐOẢN KHÚC CHO THÁNG CHÍN

“Tháng chín về- ta làm con bướm lạc” (*)
Trên đường xưa ngày hai buổi đi - về
Chỉ còn lại hàng me gầy rụng lá
Nay đâu còn vương tóc; áo tiểu thơ.

Tháng chín về- ta làm con bướm lạc
Ngang ngõ nhà ai- ai đã xa rồi
Dù trước cổng vẫn nguyên giàn hoa tím
Con bướm buồn không giấu nổi lệ rơi.

Tháng chín về- ta làm con bướm lạc
Lượn lên đồi, xuống tận lũng truông sâu
Hoa vẫn vàng, cỏ vẫn xanh mà mượt
Mà gót hài nay chẳng biết về đâu.

Tháng chín về- ta làm con bướm lạc
Qua cổng trường nhân lúc buổi học tan
Hồn ngơ ngẩn tìm hoài mà không thấy
Bóng người thương với dáng mộng dịu dàng
...

Con bướm buồn, nghe mệt nhoài đôi cánh
Mơ một lần đậu khẽ xuống vai ngoan...

                Văn Châu

(*) Câu thơ trong bài Tháng Chín Không Còn Trở Lại của Nhu Thuong Nguyen.

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian