Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Trả lại tôi- Nhạc: Mai Hoài Thu- Thơ: Khưu Trí Dư- Ca sĩ: Diệu Hiền

TRẢ LẠI TÔI
- Nhạc: Mai Hoài Thu
- Thơ: Khưu Trí Dư
- Ca sĩ: Diệu Hiền



TRẢ LẠI TÔI

Trả lại tôi
con sông đầy kỷ niệm
Những buổi hạ buồn
tắm mát tuổi thơ
Dòng nước cuốn
vẫn in hình bóng cũ
Sóng nhịp nhàng
trôi chảy những ưu tư
           Trả lại tôi
           tháng năm ngày tháng cũ
           Góc phố con đường
           lê gót chân qua
           Bên lối nhỏ
           mưa giăng em lần bước
           Ngày sắp tàn
ta lại phải chia tay
Trả lại tôi
thời gian ngày chớm lớn
Ngu ngơ dại khờ
trộm nhìn ánh mắt em
Em bẽn lẽn
hóa thành hoa mắc cở
Để má hồng
e thẹn lúc gặp nhau
           Trả lại tôi
           buổi chiều tan lớp học
           Thoảng gió đùa
           trêu ghẹo mái tóc xanh
           Em lại trách
           sao anh không che gió?
          Tóc rũ buồn
           em chỉ biết đền anh
Trả lại tôi
cơn mưa ngày cuối hạ
Chung lối về
se kẻ ngón tay thon
Chiều ươm bóng
nắng vàng đang khuất dạng
Mang đêm về
tăm tối những bâng khuâng
...ôi kỷ niệm
thời gian thôi dừng lại
Trả lại tôi
một thoảng dáng hương xưa.


     Khưu Trí Dư 02-06-2015

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian