Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tình phai- Hà An

Tình phai-


TÌNH PHAI

Anh và em- trời đặt để tình yêu
Nên cuộc đời mãi mãi sống đăm chiêu
Trái tim anh sao giống buổi chợ chiều
Cũng đìu hiu, lưa thưa người mua bán

Theo hồi ức- anh tìm về lãng mạn
Gặp lại em, nửa vầng trán tóc nghiêng
Nụ cười xinh, sâu lũm má đồng tiền
Cho anh lạc giấc mơ thời tiền sử

Chốn thiên thai dìu em đường tình tự
Ngủ trên hoa, trốn nắng dưới tàng cây
Đuổi bắt bướm vàng và chạy theo mây
Đếm giọt nước từ trên cây rời bọng

Đôi chúng ta hóa thành cá dưới sông
Theo dòng nước cùng tung tăng quẫy động
Ta lướt đi trên lưng chừng con sóng
Đón cuộc tình bằng hạnh phúc mênh mông

Rồi cuộc đời khi có nhiều đong đếm
Em lanh lùng rời cuộc sống ấm êm
Ánh mắt thơ ngây giờ điểm tị hiềm
Lời chua ngoa quên tiếng hót loài chim

Ngực có căng sau áo hồng, xanh, tím
Môi dầy son che nứt nẻ con tim
Tay búp măng kim ngân làm chai sạm
Ở bên nhau nhưng lãnh đạm biết bao

Cho dù vậy –vẫn khát khao tưởng nhớ
Về một thời mơ mộng với trăng sao
Nụ hôn đầu như nếm vào quả táo
Ước mong em lại là mật ngọt ngào

                HÀ AN (9-2016)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian