Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Nghe tin- Nguyễn Vĩnh Bảo

HỎI THĂM
(gởi Sông Thu- bài xướng)

Được biết Sông Thu mổ ruột thừa
Chẳng hay "tai biến" đã qua chưa ?
Vườn hồng héo hắt, thương cành trụi
Tấc dạ não nề, nhớ dậu thưa
Thỉnh nguyện Ơn Trên luôn chiếu cố
Thầm mong bệnh trạng chớ dây dưa
Thuốc thang kịp lúc, mau bình phục
Đừng để thuyền về khóc bến xưa!


            Thục Nguyên

Nghe tin

NGHE TIN
                          (Bài họa)

Hỏi thăm thi hữu bệnh lành chưa?
Nằm viện mấy hôm mổ ruột thừa?
Ngưỡng mộ Sông Thu, yêu vụ lúa
Thầm mê “Suối Hạ”*, nhớ mùa dưa
May sao gặp được cố nhân tốt
Không dễ tìm đâu tri kỷ xưa
Cầu chúc cho người mau khỏe mạnh
Kết giao xin họa mấy vần thưa!

            Nguyễn Vĩnh Bảo


*: Tên bút danh một người bạn

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian