Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Cho anh chút nỗi niềm- Nguyễn Vĩnh Bảo

chút nỗi niềm


CHO ANH GỞI CHÚT NỖI NIỀM

Khi nào nước chảy cạn dòng
Thì thơ mới rót vào lòng của em?

Cánh cò nghiêng ngả đồng quen
Cho anh gởi chút nỗi niềm cò ơi!

Lang thang từng đám mây trôi
Cho anh về phía chân trời được không?

Cánh chuồn chuồn đậu mé sông
Đừng say bám sợi tơ hồng mất duyên

Đợi cho mười sáu trăng lên
Thả hồn thơ giữa thiên nhiên ngút ngàn

Mặc ai qua chuyến đò ngang
Riêng anh vẫn đứng chờ nàng bến xưa


Nguyễn Vĩnh Bảo

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian