Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Vu lan trong tôi- Hà An

Vu lan trong tôi
VU LAN TRONG TÔI

Báo hiếu con đến chùa đây
Cầu kinh, đội sớ những ngày Vu lan
Song thân giờ khuất non ngàn
Để cho con cháu nặng mang nỗi sầu
Thời gian vội vã qua mau
Tóc con đã bạc nghe đau đáu lòng
Thương cha đầu óc mênh mông
Nhớ mẹ nước mắt lưng tròng ứa rơi


Dẫu đời vùi dập tơi bời
Khắc ghi hình bóng một thời ấu thơ
Yêu con vô bến, vô bờ
Nuôi con khôn lớn bơ phờ xác thân
Món ngon mẹ để dành phần
Lo con đầy đủ- nhọc nhằn công cha
Đủ lông, đủ cánh bay xa
Mãi đi quên biệt ngôi nhà thân yêu

Tuổi con giờ đã xế chiều
Không còn cha mẹ quạnh hiu thân già
Con quì niệm A di đà
Thả hồn vào cõi ta bà trên cao
Một bông hồng trắng ai trao
Con cài trên ngực nghe sao đượm buồn
Ngoài hiên rả rích mưa tuông
Vu lan vang vọng hồi chuông gọi người


        HÀ AN ( Mùa Vu Lan 2016)
----------------------------------------------------------------------

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian