Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chị- Phan Lan Hương

CHỊ
(Về chị BĐ với tấm lòng nhân ái)


Chị-
Giữa chợ đời trong kiếp nhân sinh
Chị thương những mảnh đời bất hạnh
người già cô đơn không nơi nương tựa
trẻ em nghèo không chốn nương thân
hoạn nạn ốm đau gia cảnh cơ bần
đời nỗi trôi cơ cực

      Niềm vui
      được mang đến cho người hạnh phúc
      là niềm tin thắp sáng cuộc đời
      để có bao tiếng cười
      nở ra từ hương đời thơm ngát
      bật thành lời câu hát
      xoa dịu nỗi đau

                      Đời lẫn lộn vàng thau
                      Chị vẫn ngời ngời
                      lấp lánh trong lửa đỏ
                      thương kiếp người cơ nhở
                      lòng chị xót xa
                      đi về đâu không cửa không nhà
                      manh áo mặc không lành
                      nói gì đến bửa ăn giấc ngủ


Chị thương
Với chị sống là cho
chưa bao giờ đủ
chưa bao giờ
chị biết nhận phần hơn
chưa bao giờ lòng chị phân vân
so đo thiệt hơn tính toán

Dẫu dòng đời bon chen
nhiều khoảng lặng
Chị vẫn rạng ngời
tỏa sáng
như vầng dương
giang rộng vòng tay
nhân ái yêu thương…

PLEIKU THÁNG 5/2013
--------------------------------------------------

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian