Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Câu thơ viết tiếp- Phan Lan Hương

CÂU THƠ VIẾT TIẾP
Câu thơ viết tiếp-

Em viết tiếp
câu thơ còn dang dở
của ngày đầu
mình mới quen nhau
ánh mắt gởi trao
chưa nói thành câu
mà đã nghe
một trời nhung nhớ

        Trên môi người
        lời yêu còn chưa ngỏ
        đã theo về
        trong giấc mộng liêu trai
        đi bên nhau
        chưa hết quảng đường dài
        lòng mênh mang
        cơn mưa về bất chợt

Đường thì trơn
mà em vô tư quá
không hiểu gì
để còn lại mình anh
thôi thì xa
cũng có nghĩa là gần
ngọn lửa trong đêm
mang về hơi ấm

       Sưởi lòng nhau
       khi đông về giá lạnh
       một chút thôi
       như thế cũng đủ rồi
       nghĩ về nhau
       như một kỷ niệm vui
       làm hành trang
       trên đường đời bước tiếp….

           Phan Lan Hương 

      (Pleiku tháng 10/2012)
---------------------------------------------------------

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian