Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Vết thương lòng- Nhạc: Mai Hoài Thu, Thơ: DạLan Hoàng, Ca sĩ: Lưu Ánh Loan

VẾT THƯƠNG LÒNG
- Nhạc: Mai Hoài Thu
- Thơ: DạLan Hoàng
- Ca sĩ: Lưu Ánh Loan



VẾT THƯƠNG LÒNG
                 DạLan Hoàng

Buồn làm chi... khi hoàng hôn ngã bóng
Dấu trong lòng tình cũng sẽ phôi phai
Gặp làm gì cuộc tình không duyên phận
Vết thương lòng chôn chặt một niềm đau

Vẫn im lặng nhìn đời nhiều vấp ngã
Tình mong manh níu kéo chẳng được gì
Cũng không biết ai là người hiểu thấu
Phải tại anh... hay là ở nơi tôi ?

Buồn làm chi... khi tình ở hai nơi
Cố nén quên dòng lệ khỏi tuôn rơi
Tình chúng ta ai là người có lỗi
Nỗi sầu này cứ mãi đày đọa nhau

Buồn làm chi... khi tình mình xa vắng
Ở trên đời cõi tạm bợ mà thôi
Đêm hôm nay trong căn phòng thinh lặng
Một mình ngồi buông thả mảnh tình trôi

---------------------------------------------------------------

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian