Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tình bốn mùa & Tình ngang trái- Nguyễn Vĩnh Bảo

TÌNH BỐN MÙA

Bóng nguyệt “giam cầm” với bóng anh
Đêm về se lạnh gối đầu xanh
Vườn xuân e ấp hoa thơm ngát
Khúc hạ nôn nao quả ngọt lành
Thu chín tình say lưu luyến mãi
Đông già duyên thẹn bám vòng quanh
Bốn mùa son sắt lòng ghi tạc
Giữ vững niềm tin kết hợp thành

   Nguyễn Vĩnh Bảo (13/7/2016)

tình


TÌNH NGANG TRÁI

Chị em xích mích cả năm trời
Chỉ tại mối tình ngang trái thôi?
Người chị thầm yêu xa ngại tới
Đứa em liếc mắt xáp gần nơi
Vô tình đánh tiếng bên em biết
Cố ý cho hay qua chị mời
Nghĩ cảnh giằng co tình đắng ngắt
Ngậm ngùi ôm hận chớ đùa chơi!

    Nguyễn Vĩnh Bảo (12/7/2016)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian