Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Sài Gòn thành phố tôi yêu- Nguyễn Vĩnh Bảo

Sài Gòn


SÀI GÒN THÀNH PHỐ TÔI YÊU

Tôi yêu mảnh đất phố đông
Âm vang “Hòn Ngọc Viễn Đông” lâu rồi
“Đất lành chim đậu” bao đời
Con đường, phố cũ một thời ngất ngây!

Vẫn còn lưu luyến nơi đây?
Cảnh chiều mơ mộng phút giây đắm mình
Áo dài tha thướt lung linh
Thầm ghen với dáng duyên tình “chân quê”

Mộng mơ theo bước em về
Bến Thành, Đồng Khởi…mẩn mê thuở nào
Hàng me lá rụng lao xao
Thoảng cơn gió nhẹ lay vào tim ta

Thăng trầm cũng đã trải qua
Sài Gòn ơi! mãi thiết tha – yêu người
Nặng tình miền đất đầy vơi
Khúc ca khơi dậy sáng trời phố xưa.


Nguyễn Vĩnh Bảo

--------------------------------------------

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian