Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tình xưa- Nguyễn Vĩnh Bảo

Tình xưa


TÌNH XƯA

Mấy năm còn nhớ mối tình xưa?
Duyên cũ theo mây gió với mưa
Mái tóc dài đen mê phải biết
Hàm răng đều trắng dễ thương chưa
Tương tư ôm chặt lòng cay đắng
Mộng ước vỡ tan dạ chát chua
Tình nghĩa từ nay vào dĩ vãng
Trách người, người trách có ai thua!

        Nguyễn Vĩnh Bảo- 1/6/2016

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian