Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chia tay- Nguyễn Vĩnh Bảo

Chia tay


CHIA TAY

Chia tay đẫm ướt cuộc đời
Xóa đi kí ức một thời đôi ta!
Nụ hôn níu chặt môi xa
Giọt tình ủ rũ nhìn hoa héo tàn
Anh về với núi rừng hoang?
Để cho nắng dại mưa ngàn theo sau
Để cho mộng mị dài lâu
Để cho ngày ấy nhiệm mầu thời gian
Lệ sầu rơi xuống vỡ tan
Rượu vui không uống, đi hoang mặc người
Anh đi bóng lặng lẽ cười
Thẫn thờ ngồi đếm sao rơi một mình
Dõi tìm đêm mộng điêu linh
Đường khuya vội bước duyên tình trái ngang


Nguyễn Vĩnh Bảo

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian