Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tôi nhặt bóng tôi- Nhạc Mai Hoài Thu, ca sỹ Diệu Hiền

TÔI NHẶT BÓNG TÔI 
-Thơ & Nhạc: Mai Hoài Thu
- Ca sĩ: Diệu Hiền



Tôi nhặt bóng tôi, nhặt cuộc đời,
Chiều về nắng tắt lịm trên môi,
Cô đơn dấu lệ, tình sương khói,
Tím một khung trời, xa vắng ơi!

Tôi thả tóc mây trôi bềnh bồng,
Đùa vui cùng gió lộng mênh mông,
Bao la giữa đất trời vô vọng,
Tìm lại ngày xưa bên mộ chồng…

Tôi gọi trăng về, mộng ruổi rong,
Trăng cao vời vợi chốn lầu son,
Chênh vênh một góc trời vô định,
Một mảnh trăng gầy khóc núi non…

Tôi nhặt bóng tôi, nhặt cuộc đời,
Một hoàng hôn lạnh, một sao rơi,
Một mình, một bóng, sầu hoang dại,
Một đắng cay, vay một nụ cười…

San Jose, tháng11/2014
Mai Hoài Thu

----------------------------------------

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian