Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Sau mùa xuân cũ, bên hoàng-thành đứng đợi- Huy Uyên

Sau mùa xuân cũ,
            bên hoàng-thành đứng đợi.

Sau mùa xuân cũ, bên hoàng-thành đứng đợi1-
Đành đoạn tháng ngày cùng Huế
chôn bên thành xưa một cuộc tình buồn
hầm hào vây quanh thuốc độc
xác của người đêm qua chết nghiêng .

Cờ ai bay chắn lối kinh-thành
chuông đổ phía nhà nguyện nhỏ
mưa, mưa bay xát mặn đắng lòng
chia biệt cả trời sương sa mắt nhớ .

Tưởng đời sông xuôi trôi lặng lẽ
sân ga chiều sao vắng bóng người đi
môi hôn, đạn bom, súng nổ
cuối sân ga
đêm nay tàu không kịp về kịp .

Đèn nhà ai hắt bóng khuya sương
hồ Tịnh-Tâm quanh bến bờ hiu quạnh
giấc mơ xưa cháy ...má đỏ môi hồng
mùa xuân, lá vàng, hoa xoan tím .


2-
Từ buổi quay về cùng Huế
tôi hoang mê gởi lại linh-hồn
những đêm nghĩa trang, đau và nhớ
cú rúc đêm và giọng tượng buồn hơn .

Giá đời hai ta,
mùa xuân thả tiếng thở dài
trái tim chợt thôi bé bỏng
những đêm khuya về
bước đời nhau cay xót lắm .

Chìm sầu hương sắc xuân
lặn ngụp từng chặng đời lận đận
xuôi ngược đâu đây
hồn lưu-lạc kinh-thành
sớm mai thức dậy vườn hoa người mật đắng .

Bên dòng Hương mờ sương khói
nửa đêm em thức dậy khõa thân
lặng buồn đem tóc ra sông gội
thả từng giọt dĩ-vãng sầu lặng thinh


Thở đầy hơi Huế sa-mù
hôm qua người về gõ cửa
nửa đêm bỏ đi
có chăng lời hẹn hò từ thuở .
(xa người)

Người về đêm xuân đầy nhớ
bến Thừa-phủ buồn hoang lạnh cuối năm
em bên cầu hai chân nước thả
vờ nghiêng trôi sóng bập bềnh .

Trên phía Tuần chuyến xe cuối năm
ráng đỏ chiều bên núi
dã quỳ xưa khép kín cánh vàng
chia biệt thôi
không còn gì nữa .

Em gọi niềm thương nhớ
nao lòng con phố sân ga
mơ ngày về bên bếp cũ
Huế hình như xuân đã qua .


          Huy Uyên

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian