Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Nỗi lòng của Mẹ- Nguyễn Xuân Môn




NỖI LÒNG CỦA MẸ!

Xem chương trình lá yêu thương
Mẹ buồn... lá rách vất vương còn nhiều
Đời bất hạnh đói thương yêu
Đói ăn đói học... bao nhiêu đói thèm?

Làm nông sáng nhọ tối nhem
Củ khoai hạt thóc ướt nhèm mồ hôi
Với tay nhặt cọng rau rơi
Mẹ lo... tiền thuế quát lời... bỏng tai

Tham ô lãng phí...làm sai
Nhẹ tênh tiền tỷ chỉ vài... ngàn thôi
Băn khoăn... mẹ tính với trời
Nợ công - riêng trả mấy đời nhà nông

Ra đường mẹ sợ... cửa công
Gặp Đường Tăng giả Ngộ không... phép rừng
Về nhà lo... gặp “người dưng”
Thức ăn nhiễm bẩn ăn... đừng - đừng... ăn

Nỗi: buồn... lo... sợ... băn khoăn
Đừng sâu thêm nữa nhọc nhằn mẹ tôi!

Xuân Môn- Tháng 5/2016

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian