Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Nghe tiếng Mẹ ca từ bên sông Cái Cối- Nguyễn Vĩnh Bảo

NGHE TIẾNG MẸ CA
TỪ BÊN SÔNG CÁI CỐI
         (Kính tặng Mẹ và gia đình Nam Phong)

Nghe tiếng Mẹ ca từ bên sông Cái CốiTiếng mẹ vừa mới cất
Vang vọng cả khúc sông
Tiếng đờn nghe réo rắt
Lạnh, ấm cả trong lòng

Khúc sông Tiền như lặng sóng
Chạm vào đất Mỹ Lương
Chữ NGHĨA chữ TÌNH rung chuyển
Bặm môi nghe mẹ hát mà thương

Đôi vai gầy nhiều lúc nhấp nhô
Mặt bừng đỏ cháy vào từng nốt nhạc
Bến sông Cái Cối trở thành nơi hành hiệp
Tiếng mẹ bổng trầm rót vang xa

Tiền Giang ơi, Cái Bè ơi!
Đất Mỹ Lương dạy con làm người hào phóng
Đất Mỹ Lương nặng tình, hiếu khách
Như khúc Sông Tiền trao tặng phù sa

Con muốn về bên mẹ cùng hát song ca
Cùng bạn hữu ngắm trăng bên dòng sông “bé nhỏ”
Ngồi bình thơ nhau, chuốc cạn cho say
Được nghe tiếng mẹ trải lòng bên vườn cây trái

          Nguyễn Vĩnh Bảo (13/3/2016)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian