Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Gởi về nơi biển miền Trung- Nguyễn Vĩnh Bảo




GỬI VỀ NƠI BIỂN MIỀN TRUNG

Gửi về nơi biển Miền Trung
Hôi tanh xác cá.. vô cùng xót xa
Biển như chết mấy ngày qua
Lưới chài đánh đống quanh ta thả buồn

Từ trong sâu thẳm ngọn nguồn
Biển vàng mặn đắng sóng cuồn cuộn đau
Gửi về nơi ấy biển sầu
Miền Trung thương lắm nát nhàu lòng ai

Cá tôm chết sạch dọc dài
Vì đâu.. hủy diệt muôn loài… biển ơi!
Tại nhân hay tại đất trời?
Thuyền vùi dưới cát người ngồi đăm chiêu

Làng chài vắng bóng đìu hiu
Lèo tèo phiên chợ buồn thiu chất đầy
Miếng ăn tìm kiếm sao đây?
Đã nghèo lại gặp chuyện này nghèo thêm

Nụ cười biến mất ngày đêm
Xin chia sẻ bớt nỗi niềm đau thương...


Nguyễn Vĩnh Bảo

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian