Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tháng tư kỷ niệm- Hà An

THÁNG TƯ KỶ NIỆM
Tháng tư kỷ niệm

Tháng tư đã về gọi em mở cửa
Gió đong đưa lay động khẻ rèm thưa
Hạt nắng lung linh xen ngàn kẻ lá
Cà phê hương nồng từ những cành hoa

Bầy sẻ ngô tìm mồi trong gốc rạ
Thóc lúa nhà nhà vàng óng ngoài sân
Tôi bước vào cuối mùa thi lận đận
Hỏng tú tài xa áo trắng bâng khuâng

Con chào mào trong lồng khơi nỗi nhớ
Ai cho ăn kêu ríu rít đợi chờ
Cây trứng cá đỏ sai màu rực rỡ
Nhặt cho em những quả rụng ngoài hiên


Em ở lại với sân trường lặng lẽ
Anh ra đi màu bạc áo phong sương
Nghe văng vẳng tiếng ve mùa hạ tới
Sao tháng tư đỏ lửa khắp phương trời

Tháng tư về ngồi đợi tiếng guốc khua
Của ai đó vang vang trên đường vắng
Em không đến vì giã từ thân phận
Một người yêu không có lấy tương lai

Tháng tư cũ về, tháng tư khắc khoải
Quán lá ta vào tìm chút men cay
Cho lãng quên những tháng ngày kỷ niệm
Đồi sim mơ màng tóc gió lưng bay

              Hà An (4-2016)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian