Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Nhớ Mẹ- Hương Ngọc

Nhớ Mẹ


NHỚ MẸ

Đã hay trăng nước vơi đầy
Đã hay cay đắng chóng chầy cũng qua
Nỗi đời rồi cũng phôi pha
Chỉ còn tình mẹ đậm đà sắt son

Nghẹn lời khuya khoắt ru con
Oằn lưng gánh nợ, vẹt mòn áo cơm
Ốm đau con trẻ dỗi hờn
Vỗ về dịu ngọt, nụ hôn ấm lòng

Nhọc nhằn mỗi bước mỗi trông
Cho con nắng hạ, mưa đông quản gì
Bây giờ đôi ngã phân ly
Bơ vơ con biết Mẹ đi phương nào!

Gọi hoài - đất thấp, trời cao
Cạn khô nước mắt, quặn đau thắt lòng
Nhang trầm quay quắt linh vong
Sâu trong cõi nhớ, hoài mong Mẹ về!


               Hương Ngọc

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian